Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Thâm cung bí sử" (64 - 6): Tòa biệt thự Bằng Lăng

Thứ sáu, 09:34 06/06/2014 | Gia đình

GiadinhNet - Ngôi nhà 3 tầng của ông Kiến Còng đã sừng sững hiện ra trước mắt mọi người. Đứa cháu họ đặt cho tác phẩm này một cái tên tuyệt vời – biệt thự Bằng Lăng.

Đúng là nó quá đẹp. Cả huyện này không ai có ngôi nhà như thế. Ngày nào cũng có người đến xem ngôi nhà mới của ông Kiến Còng. Ông niềm nở tiếp đón tất cả với nụ cười mãn nguyện. “Tôi không dám mơ đến cảnh này. Tất cả là nhờ có thằng cháu họ học Đại học Kiến trúc. Công của nó to bằng trời”. Ông Kiến Còng nói rất thật bụng. Đêm nằm trong ngôi nhà mới có máy điều hòa mát rượi, ông Kiến Còng nghĩ tới chuyện thưởng cho thằng cháu thật xứng đáng. Ngoài món tiền lớn, ông Kiến Còng còn định cho thằng cháu một món đồ cổ làm kỷ niệm. Đó là cái nậm đựng rượu thờ. Các tay săn đồ cổ gạ gẫm mãi, ra giá rất cao nhưng ông Kiến Còng không bán, vì hai lý do. Một vì đó là món đồ thờ. Hai cái nậm là do ông cha để lại chứ không phải do ông đào bới trong Gò Gốm mà có. Nghĩ đi nghĩ lại, ông Kiến Còng quyết định không nhấc cái nậm rượu trên bàn thờ xuống cho thằng cháu mà cho nó thêm một món tiền nữa.
 
Bà vợ ông Kiến Còng cũng sướng mê người vì ngôi nhà mới. Bà chỉ phàn nàn là cái nhà tiêu tự hoại ngồi mãi không quen. Điều thứ hai là cái vòi nước hoa sen, tắm không sướng bằng kéo từng gầu nước dưới giếng lên dội. Điều thứ 3 là cơm nấu bằng bếp ga không ngon như nấu bằng lửa rơm. Còn cậu con trai thì coi biệt thự Bằng Lăng là thiên đường. Cậu tự hào về nó, hãnh diện vì có nó. Cái biệt thự Bằng Lăng mới thật xứng với danh hiệu công tử của cậu.

Ông Kiến Còng còn có một niềm tự hào nữa là con trai ông có giấy báo đỗ đại học. Phải thế chứ. Cái nhà họ Cao này sẽ chấm dứt cảnh đầu tắt mặt tối. Ông tổ chức liên hoan cho con vào đại học, dọn tới gần 100 mâm cỗ. Với niềm tự hào này, 100 mâm chứ nhiều mâm hơn nữa cũng đáng.

Trước khi con trai ra Hà Nội nhập học, ông Kiến Còng hỏi con: “Việc học hành mỗi tháng hết bao nhiêu tiền?”. “Khoảng 10 triệu là đủ, bố ạ!”. “Làm gì mà nhiều thế. Tao thấy mấy đứa trong làng này, bố mẹ chỉ cho mỗi tháng 3 triệu mà chúng cũng tốt nghiệp đại học cả. Thôi, bố chi cho con 5 triệu mỗi tháng. Một năm là 60 triệu. Lấy cái bằng đại học hết gần 250 triệu, bằng người ta cày cuốc cả đời”. “Vâng. Như thế thì con sẽ phải vừa học, vừa làm để kiếm thêm tiền. Sinh viên bây giờ đều như thế cả”. “Ừ, làm thêm tốt quá. Có thân phải khó, có khó mới thành thân. Trời thương người cần cù, chăm chỉ chứ không thương người lười biếng đâu”.
 
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
 

(Còn nữa)
Khánh Hoàng
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghiên cứu 75 năm của Harvard: 5 thói quen xấu 'ăn mòn' IQ và EQ của trẻ, cha mẹ đừng mải mê kiếm tiền mà phớt lờ

Nghiên cứu 75 năm của Harvard: 5 thói quen xấu 'ăn mòn' IQ và EQ của trẻ, cha mẹ đừng mải mê kiếm tiền mà phớt lờ

Nuôi dạy con - 50 phút trước

Môi trường gia đình có vai trò cực kỳ quan trọng trong quá trình phát triển của trẻ.

4 cung hoàng đạo khó gắn bó lâu dài với ai khi yêu

4 cung hoàng đạo khó gắn bó lâu dài với ai khi yêu

Gia đình - 1 giờ trước

GĐXH - Những giây phút lãng mạn cũng chẳng thể giữ chân được những cung hoàng đạo này lâu dài, bởi giống như ngọn đuốc trước giông bão, tình cảm họ dành cho nửa kia cũng rất dễ tắt phụt đi khi gặp gió lớn.

Cụ ông 72 tuổi chăm vợ kém 30 tuổi ốm nghén, mạng xã hội xôn xao

Cụ ông 72 tuổi chăm vợ kém 30 tuổi ốm nghén, mạng xã hội xôn xao

Chuyện vợ chồng - 2 giờ trước

Cụ ông 72 tuổi cho biết ông theo đuổi người vợ trẻ hơn 30 tuổi không phải vì nhan sắc. Cô yêu ông cũng không phải vì tiền bạc.

5 cung hoàng đạo đã yêu là nghiêm túc, bền lâu

5 cung hoàng đạo đã yêu là nghiêm túc, bền lâu

Gia đình - 5 giờ trước

GĐXH - 5 cung hoàng đạo này nói không với 'yêu cuồng sống vội', khi đã xác định yêu đương thì sẽ rất nghiêm túc.

7 chàng rể ‘vàng mười’, phụ việc đồng áng, thay nhau chăm sóc bố vợ

7 chàng rể ‘vàng mười’, phụ việc đồng áng, thay nhau chăm sóc bố vợ

Gia đình - 6 giờ trước

Những ngày qua, 7 chàng rể của ông Bùi Thiên Bình bất ngờ nổi tiếng trên mạng xã hội. Xem video các anh đến thăm, chăm sóc bố vợ ở viện, cộng đồng mạng không tiếc lời khen ngợi.

Người ngoại tình chia sẻ lý do khó tưởng tượng khiến họ lạc lối

Người ngoại tình chia sẻ lý do khó tưởng tượng khiến họ lạc lối

Chuyện vợ chồng - 7 giờ trước

GĐXH - "Chỉ là sự ham muốn do nội tiết xui khiến và tôi thực sự thấy hối hận" - một người viết.

Điều gì xảy ra với các đứa trẻ 'thần đồng', IQ cực cao khi lớn lên? Nghiên cứu 47 năm tìm ra câu trả lời

Điều gì xảy ra với các đứa trẻ 'thần đồng', IQ cực cao khi lớn lên? Nghiên cứu 47 năm tìm ra câu trả lời

Nuôi dạy con - 8 giờ trước

Một nghiên cứu kéo dài 47 năm với 5.000 "thần đồng" đã trả lời câu hỏi: Những đứa trẻ IQ cao liệu lớn lên có thành công không?

Cậu bé cầu xin bố hãy trở về nhà sau khi tranh cãi với mẹ gây bão CĐM: "Mỗi lần cãi nhau, bố đều bỏ đi, còn mẹ thức dậy với đôi mắt đỏ hoe vì khóc"

Cậu bé cầu xin bố hãy trở về nhà sau khi tranh cãi với mẹ gây bão CĐM: "Mỗi lần cãi nhau, bố đều bỏ đi, còn mẹ thức dậy với đôi mắt đỏ hoe vì khóc"

Gia đình - 18 giờ trước

"Hơn 10 năm qua, mỗi lần cãi nhau, bố đều đóng sầm cửa bỏ nhà đi. Sáng hôm sau, mẹ luôn làm bữa sáng cho con với đôi mắt đỏ hoe vì khóc", lời tâm sự của cậu thiếu niên khiến nhiều người xem rơi lệ.

Vợ trang điểm, nói là đến bệnh viện: Chồng lần theo định vị, "nóng mắt" khi thấy cảnh trong khách sạn

Vợ trang điểm, nói là đến bệnh viện: Chồng lần theo định vị, "nóng mắt" khi thấy cảnh trong khách sạn

Gia đình - 19 giờ trước

Vốn tin tưởng người vợ của mình nên khi phát hiện ra sự thật, người đàn ông này không thể giữ được bình tĩnh.

Cô dâu 88 tuổi lần đầu mặc váy cưới, kết hôn với mối tình thời thanh xuân

Cô dâu 88 tuổi lần đầu mặc váy cưới, kết hôn với mối tình thời thanh xuân

Chuyện vợ chồng - 21 giờ trước

Elaine Hall hạnh phúc trong lần đầu tiên mặc váy cưới ở tuổi 88. Bà kết hôn cùng mối tình thời thanh xuân sau nhiều thập kỷ xa cách.

Top